Le Thanh TrungĐang đói thèm nên ghé mua miếng gà với cây phô mai que về, vừa cắn miếng phô mai que thì thấy mùi chua như thiêu. Nghĩ thôi thì còn miếng gà vừa lấy miếng gà ra thì thấy sợi tóc, xé miếng đó ra thì thấy còn hơi quăn quân tắt luôn cơn đói 😞. Tự nhiên mất 30k , đói thì vẫn đói mà còn bực mình 😡
Dũng Lý TrungGà chip bị khét ăn có vị đắng, khoai tây thì mềm xèo, đựng trong bọc giấy mà dầu thấm ướt hết bọc luôn, so với giá cả thì 1 phần vừa ít vừa dở
Thi NguyenQuán này gần nhà mình nên lâu lâu có ghé lại ăn. Nằm ở góc đương Nguyễn Văn Phú nên khá đông khách ghé ăn. Khu này gần chợ, chung cư sáng bán đồ ăn sáng nhiều lắm. Mình thích ăn bò kho nhưng 9h mình đến thì đã hết bò kho đành ăn hủ tiếu Nam Vang. Quán đông khách lắm hết lượt này đên lượt khác nên đợi ...